Người đội phó mẫu mực

Thứ hai, 15/06/2015 11:45

(Cadn.com.vn) - Tại Hội nghị các điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 của H. Hòa Vang (Đà Nẵng), Thượng úy Đặng Phước Việt (1984, quê xã Hòa Tiến) - Đội phó Đội CSĐTTP về TTXH CAH Hòa Vang là gương mặt trẻ tiêu biểu trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm...

Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát chuyên ngành Điều tra tội phạm, năm 2008, Việt được phân công về công tác tại CAH Hòa Vang. Khi được bổ nhiệm làm Đội phó, anh đã cùng với BCH Đội chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, phân công cụ thể chỉ tiêu nhiệm vụ cho từng CBCS trong Đội thực hiện; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đội phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với anh, không bao giờ có khái niệm thỏa mãn trước công việc, trước những kết quả mà anh đã đạt được. Bởi vậy, sau mỗi vụ án, anh đều dành thời gian suy nghĩ để rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân và kết luận những điều kiện, hoàn cảnh nảy sinh tội phạm để đề xuất biện pháp phòng ngừa… Đối với những vụ án khi chưa yên tâm về một vấn đề nào đó, anh thường cân nhắc báo cáo lãnh đạo đơn vị, đề ra biện pháp kiểm tra, đối chiếu chứng cứ thực tế rồi mới đi đến kết luận. Bằng cách làm việc khoa học, kỹ lưỡng anh đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác.

Thượng úy Đặng Phước Việt tại buổi giao lưu các điển hình tiên tiến của H. Hòa Vang.

5 năm qua, anh cùng đồng đội đã tham gia khám phá thành công nhiều chuyên án trộm cắp, thu hồi hàng chục xe máy cùng các tài sản có giá trị khác trả cho người bị hại. Theo anh, trong các chuyên án anh từng tham gia thì Chuyên án VT-14/HV với cương vị là Đội phó có lẽ khó quên nhất.

Sau hơn 2 tháng cùng đồng đội "ăn bờ, ngủ bụi" theo dõi di biến động của các nghi can trộm cáp viễn thông. 0 giờ 30 ngày 24-12-2014, tổ TS do anh phụ trách làm nhiệm vụ trên đường ĐT602 (đoạn qua xã Hòa Sơn) phát hiện anh em Trần Văn Tùng (1982), Trần Văn Triều (1991, cùng trú xã Hòa Khương) trùm kín áo lạnh, chạy xe máy tốc độ cao ra tuyến QL14B để vào khu vực giáp ranh xã Đại Hiệp (H. Đại Lộc, Quảng Nam) gây án liền tổ chức bám đuổi, mật phục.

Hơn 1 giờ sau, thấy 2 đối tượng cắt trộm 24m cáp loại 100 đôi quay ra thì các anh bao vây, bắt giữ… Chưa hết, khi nhắc lại các vụ án mà nhân dân trên địa bàn quan tâm bởi tính chất manh động, có lẽ anh Việt sẽ nhớ ngay vụ án "giết người, cướp của" xảy ra tại chân đập Ba ra An Trạch (xã Hòa Tiến). Sáng 2-2-2013, nhận tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể nạn nhân Đ.T.P. (1995, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nổi dưới sông Yên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 4 giờ vào cuộc, anh và đồng đội đã làm rõ hung thủ gây ra cái chết oan uổng cho cô gái trẻ trước đó 3 ngày là đối tượng Trần Văn Lưu (1992, trú xã Hòa Khương)…

Dẫu biết rằng, không phải vụ án nào cũng được các anh làm rõ một cách nhanh chóng, song quả thực, các anh đã không có thời gian nghỉ, ngày đêm miệt mài trên từng địa bàn, theo từng vụ án. Tuy lập được nhiều chiến công, nhưng Việt vẫn còn nặng trĩu những ưu tư, mỗi vụ án xảy ra chưa được làm rõ là một món nợ lớn với nhân dân. Làm thế nào để chủ động tấn công tội phạm, hạn chế thiệt hại do bọn chúng gây ra là một câu hỏi lớn mà anh Việt và đồng đội luôn trăn trở.

Hơn 7 năm công tác, chiến đấu trong lực lượng CAND, dù bất cứ ở đâu, làm bất cứ việc gì, thượng úy Việt vẫn luôn đặt lợi ích của tập thể, nhân dân lên trên hết, luôn nhiệt huyết với ngành, tận tâm với công việc, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; bản thân anh 4 năm liền (2011-2014) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, năm 2013 được Bộ CA tặng Bằng khen.

Thượng úy Đặng Phước Việt chia sẻ, anh muốn cống hiến thật nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ ANTQ, bản thân sẽ tiếp tục học hỏi nâng cao về trình độ, chính trị, nghiệp vụ, trau dồi rèn luyện về đạo đức để công tác ngày một tốt hơn, hiệu quả hơn… Riêng với chúng tôi, điều đó anh đã làm, đang làm một cách không ngừng nghỉ, tất cả vì bình yên cuộc sống của nhân dân.

An Dương